SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng ba - 2010


Chúa nhật, ngày 14

Chúa Nhật IV Mùa Chay

Gs 5, 10-12

2 Cr 5, 17-21

Lc 15, 1-32

“Này con ta đã mất nay lại trở về”…

Người anh hùng đích thực của “dụ ngôn đứa con hoang đàng” không phải là chàng trai vô ơn và tính toán, sau khi được chia gia tài đã xài phung phí cách điên khùng, rồi quyết định quay trở về nhà cha: Dường như trong lòng nó, chẳng một chút hối lỗi thật sự, chẳng một chút buồn phiền vì những tan nát nó đã gây nên cho trái tim người cha. Nó chỉ tìm làm sao để khỏi chết, và nó sợ bị đuổi ra khỏi cửa.

Người anh hùng đích thực của câu chuyện này chính là người cha: Trong cánh tay ông, đứa con hoang đàng khám phá tình yêu mà nó chẳng còn nghi ngờ nữa, khám phá một khả năng tha thứ mà nó không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời mới đo lường được nỗi đau nó đã làm cho người cha: Nó khám phá ra tội lỗi của mình. Trước kia nó chỉ mơ hồ cảm thấy mình có lỗi. Bây giờ nó biết mình là kẻ có tội. Chính sự tha thứ khôn lường chưa từng có mà cha ban cho, đã làm cho nó lường được tội lỗi của mình. Người ta không thể biết mình là kẻ có tội khi chưa có kinh nghiệm được tha thứ. Lời tiên báo của Đức Giêsu đối với những người “tội lỗi công khai” cũng không có nghĩa nào khác: Những người tội lỗi chính là những người được chuẩn bị tốt hơn, nếu ta có thể nói như thế, để biết tình yêu và niềm vui của Thiên Chúa có thể đi xa đến mức nào. Nhưng không cần phải làm một người tội lỗi thật nặng nề để có kinh nghiệm này.

Dominique Salin

 

Trang suy niệm | Trang nhà