SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng ba - 2010


Thứ bảy, ngày 13

Hs 6, 1-6

Lc 18, 9-14

Sống và chết vì yêu

Chúng ta hãy cùng chia sẻ sự kinh ngạc của Thánh Phanxicô đệ Sale : Các Kitô hữu tiên khởi được cho là chỉ có một tâm hồn và một trái tim, nhờ sự yêu thương nhau hết lòng”. Thánh Phaolô không còn sống cho mình nữa mà là Đức Kitô sống trong Ngài, vì trái tim người đã kết hiệp hoàn toàn với trái tim Thầy mình. Điều ấy chẳng đúng thực hơn nữa nơi Đức Maria sao? Mẹ là Đấng yêu và cũng được yêu nhiều nhất bởi một tình yêu cao vời khôn sánh, hơn cả Thiên Thần và loài người.

Noi gương Con mình, Đức Trinh nữ Maria đã “chia sẻ mọi gian nan khốn khó của kiếp người, ngoại trừ những gì tội lỗi”. Trên đồi Canvê, Mẹ là Mẹ Sầu Bi trong sự gắn bó hoàn toàn với thánh ý Cha và trong sự tham dự trọn vẹn vào việc hiến trao mà Con mẹ đã làm trên cuộc đời Mẹ vì phần rỗi chúng ta.

Gần bên thập giá, tình yêu đã ban tặng cho Mẹ “những đau đớn cực kỳ của cái chết”. Thật có lý khi “cuối cùng thì cái chết đã cho Mẹ được nếm cảm hương vị ngọt ngào của tình yêu”.

Lm. Claude Morel

 

Trang suy niệm | Trang nhà