SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng ba - 2010


Thứ sáu, ngày 12

Hs 14, 2-10

Mc 12, 28-34

Lễ vượt qua mới

Đức Giêsu biết giờ Người đã đến, giờ vượt qua từ thế gian này để về với Cha (G 13, 1). Người biết rằng mình sẽ chịu đau khổ và sẽ bị giết chết. Nên dù cũng mừng tưởng niệm lễ Vượt Qua của dân tộc với bạn hữu mình, Đức Giêsu còn sẽ hoàn tất cho họ và cho mọi người điều mà Thiên Chúa đã làm cho Israel lúc ra khỏi Ai Cập, và điều Ngài thực hiện lần nữa bằng cách đưa họ trở về từ đất lưu đày, sau khi họ đã phản bội Giao Ước. Đức Giêsu đặt niềm hy vọng của người nơi Thiên Chúa, Đấng đã đem họ về từ đất lưu đày và Đấng đã không bỏ mặc Con Mình trong sự hư nát (Cv 2, 22-28).

Khi Đức Giêsu “tạ ơn” lúc cử hành lễ Vượt Qua, Người tạ ơn Thiên Chúa đã không bỏ mặc Ít-ra-en cho sự chết và, như một thực hiện trước, Người dâng lời cảm tạ Đấng sẽ nâng đỡ và nhậm lời Người trong cuộc Vượt Qua mà người đang sống, trong sự thương khó và sự chết sẽ đến là cuộc vượt qua từ cõi đời này tiến về với Cha. Người thực hiện cuộc xuất hành và sống nó trong nội tâm như một sự tự nguyện hiến dâng chính mình cho anh em, như một lời tạ ơn dâng lên Cha vì đã không để mặc Người cho sự chết. Khi làm thế Người đã thiết lập một giao ước mới, một lễ vượt qua mới trong thân thể tan nát và hiến trao, trong dòng máu đổ ra để con người được sống.

Michel Scouarnec

 

Trang suy niệm | Trang nhà