|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng ba - 2010 Thứ năm, ngày 11 |
|
Gr 7, 23-28 Lc 11, 14-23 |
|
Các thể loại của con người Hai thể thức bánh và rượu tượng trưng cụ thể cho nhân loại. Bánh mì tượng trưng cho sự sống. Phụng vụ nói với ta rằng bánh vừa là “hoa màu ruộng đất” vừa là “lao công của con người”. Hoa màu ruộng đất chỉ là những được ban cho, vì tất cả cuộc đời trước hết là một ân huệ được ban : Ơn sự sống, ơn có người bạn đời, ơn có con cái, bạn hữu, và bao nhiêu ân huệ khác ban cho ta hàng ngày nuôi dưỡng ta như bánh ăn, như Manna cho cuộc lữ hành. Nhưng bánh còn là “lao công con người” cụm từ này diễn tả tất cả những gì hằng ngày con người đầu tư vào để đón nhận, giữ gìn và làm phát triển những ân huệ được ban cho. Không thể có Bí Tính Thánh Thể nếu không có bánh! Không thể có Thánh lễ nếu không có sự sống cụ thể. “Những hình thức của nhân loại “diễn tả cuộc sống của tất cả mọi người. Theo Teihard de Chardin, tất cả Thánh lễ là một lễ trên thế giới! Chất liệu của Thánh Thể là tổng thể cuộc sống của tất cả nhân loại và của từng con người riêng biệt. Không thế Thánh lễ sẽ trở nên một nghi thức tôn giáo, được thu lại như một hành vi cử hành đối với một số người nhưng bị bỏ rơi với số khác bởi họ không hiểu được ý nghĩa của nó nữa. Christian Salenson |
|
|