SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng ba - 2010


Thứ tư, ngày 10

Đnl 4, 1-9

Mt 5, 17-19

Cái chết trong đức tin

Thánh Giuse cũng có một sứ vụ đối với các tín hữu và với mọi người, vào thế kỷ 19, thánh Giuse được kêu cầu như quan thầy của sự chết lành. Đó là một thói quen đạo đức mà chúng ta cần tìm lại, dù bây giờ chúng ta đã được giải thoát khỏi tâm tình sợ hãi trước sự phát xét và hoả ngục. Nhưng điều ấy không miễn trừ cho ta nghĩ đến cái chết trong đức tin. Cái chết của thân xác là sự hiến tế của Bí Tích Rửa Tội, khi mọi chỗ dựa của nhân loại không còn nữa và cuối cùng người ta có thể làm một cử chỉ đức tin đích thực. Đó là thời điểm mà việc đi theo Đức Kitô mang ý nghĩa trọn vẹn nhất, khi ta phải phó thác và thả mình rơi như một trái chín vào vòng tay thương xót Chúa Cha.

Đức Maria và thánh Giuse dạy chúng ta biết thế nào là lòng tin phó thác đích thực, bởi chính các ngài luôn phó thác cho thánh ý Chúa Cha. Các ngài dạy chúng ta sống cuộc vượt qua của cái chết một cách không sợ hãi, và giảm thiểu tối đa khoảng cách giữa cuộc sống thế trần với sự sống đích thực, nơi mà tất cả đều là niềm vui và sự chiêm ngắm lòng thương xót của Cha. Các ngài để cho Thần Khí huấn luyện mình sống cuộc sống Đức Kitô và nhìn nhận giá trị độc nhất của việc suy ngắm cuộc sống ấy.

Philippe Ferlay

 

Trang suy niệm | Trang nhà