SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng ba - 2010


Thứ ba, ngày 9

Thánh Phaxica Rôma, nữ tu

Thánh Dominique Savio

Đn 3, 25-43

Mt 18, 21-35

Mùa Chay là thời gian hoà giải

Mùa Chay trước hêt là thời gian canh tân và hoà giải. Là mùa mà người ta “để thời gian”: Bốn mươi ngày giống như bốn mươi năm xưa dân Do Thái ở trong sa mạc hay bốn mươi ngày chay tịnh của Đức Kitô. Bước vào Mùa Chay là để giờ kiểm điểm, để giờ yên tĩnh, đi vào sa mạc như những lữ khách tiến về trung tâm hành hương Thánh Giacôbê ở Compostelle. Đó là một bước đi rất hợp mốt!

Trước khi nói đến hoà giải hay cố gắng, Hội Thánh nói với các Kitô hữu rằng : Người ta cho các bạn thời gian thì hãy nắm lấy, hãy sống nó! Hãy để giờ để tìm lại chính mình và rời khỏi những thói quen của hưởng thụ, thậm chí hưởng thụ quá đà. Rời bỏ những mối tương quan không đáng với người khác, từ bỏ những ích kỷ và hằn thù. Mùa Chay mời gọi xã hội hoán cải. Như thế Mùa Chay có thể giúp chúng ta có được những mối tương quan tốt hơn với người khác cũng như đối với chính mình. Đó là thời gian tìm lại những cái bị lạc mất, thời gian của bình yên nội tâm, và chắc chắn của chiến đấu, nhưng nhất là của sự thống nhất con người như Đức Kitô đã sống : Chính trong sa mạc là lúc Người đã chiến đấu với cám dỗ, nhưng nhất là cũng chính nơi ấy, người có thể thưa vâng với ơn gọi sâu xa của mình. Việc ta phải làm là sống phù hợp với ơn gọi nhận được từ Phép Rửa và với những dấn thân nền tảng của chúng ta.

Jean-Pierre Grallet

 

Trang suy niệm | Trang nhà