|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng ba - 2010 Thứ hai, ngày 8 Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ |
|
2V 5, 1-15 Lc 4, 24-30 |
|
Ngọn lửa mà chúng ta mang trong mình Chúng ta nhận thấy trong ngày sống của mình một chuỗi những hành động và chúng ta nghiêm chỉnh tìm cách đặt chúng trong mối liên hệ với Thiên Chúa ta đang mang trong mình. Nhưng chúng ta khởi đi từ chính những hành động thay vì khởi đi từ Thiên Chúa, từ Thánh Thần mà ta cũng mang nơi mình. Lẽ ra ta nên phó thác cả những hành động ấy cho Chúa Thánh Thần ngự nơi ta đến nỗi người ta có thể nhận ra trong mỗi hành động ấy gương mặt của Chúa Thánh Thần. Thành Thần chỉ đòi hỏi có thế. Ngài không đến với ta để nghỉ ngơi. Ngài hoạt động không ngừng một cách không mệt mỏi và, chỉ một điều duy nhất có thể cản trở Ngài hành động, đó là chúng ta không cho phép Ngài. Do trí ý xấu của chúng ta hoặc do chúng ta chưa tin tưởng Ngài cho đủ, và vì chúng ta không biết rằng, rõ ràng Ngài chỉ có một việc phải làm đó là hành động. Nếu chúng ta để cho Ngài hành động, Ngài sẽ tuyệt đối không mệt mỏi. Ngài sẽ khơi dậy ngọn lửa từ tất cả các thứ gỗ. Một ngọn lửa tầm thường, chẳng ra gì nhưng là một ngọn lửa nóng cháy thiêu đốt tất cả mọi sự. Nếu chúng ta có niềm tin chúng ta có thể dâng cho Ngài tất cả mọi hoạt động của một ngày, bất kể là gì. Ngài sẽ làm cho nó thành sự sống. Madeleine Delbrel |
|
|