SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng ba - 2010


Thứ bảy, ngày 6

Thứ bảy đầu tháng

Mk 7, 14-20

Lc 15, 1-32

Với Đức Trinh Nữ làng Nadarét

Khi Đức Giêsu hiến mình hoàn toàn cho Cha trên thánh giá, Người cũng gỡ mình khỏi vai trò mục tử và hướng dẫn đối với các môn đệ. Qua con người thánh Gioan người môn đệ yêu dấu, Đức Giêsu trao phó tất cả các môn đệ cho Đức Maria Mẹ Người. Nơi Đức Mẹ, Hội Thánh được thành hiền thê : Hỡi bà, này là con bà (Ga 19, 26). Đức Giêsu không trao cho Mẹ một sứ vụ mới nhưng tỏ cho Mẹ biết chiều kích thiêng liêng phổ quát của tình mẫu tử. Đức Maria Evà mới, có nhiệm vụ truyền thông cho tất cả loài người sự sống thần linh vốn là ân huệ nhưng không của Chúa Cha. Điều kiện để nhận được sự chuyển thông ấy là phải kết hợp mật thiết bao nhiêu có thể với mầu nhiệm của Đức Giêsu Nadarét. Vào những giờ phút tăm tối lúc Đức Giêsu chịu đau khổ để sinh lại lần nữa nơi ta, Đức Maria là người duy nhất đón nhận sự sống thần linh để trao lại cho chúng ta. Người trao tặng sự sống Người dưới cái tên Giêsu thành Nadarét : Trên thánh giá, không chỉ là Người Con của Chúa Cha mà còn là, và hơn bao giờ hết, Người Con của Mẹ. Đức Maria càng dạy chúng ta biết sự bé nhỏ và tuỳ thuộc của con trẻ ở trường học Nadarét, với Đức Giêsu và như Đức Giêsu, thì Mẹ càng đặt chúng ta dưới nguồn ân sủng của Chúa Cha, Đấng “lớn hơn tất cả” (Ga 10, 29).

Jean-Claude Sagne

 

Trang suy niệm | Trang nhà