SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng ba - 2010


Thứ năm, ngày 4

Thứ năm đầu tháng

Thánh Casimirô

Gr 17, 5-10

Lc 16, 19-31

Hôm nay hãy phục sự Thiên Chúa cho tốt, ngày mai Thiên Chúa sẽ lo. Mỗi ngày có sự khó của nó. Đừng lo lắng đến ngày mai, vì Thiên Chúa Đấng thống trị hôm nay cũng sẽ thống trị ngày mai.

Thánh Francois de Sales

 

Đón nhận Thiên Chúa như là Tất Cả của mình…

Người tìm kiếm Thiên Chúa và ý muốn của Ngài thường đau khổ. Việc đi tìm ơn gọi của mình cũng là một đau khổ không nhỏ. Và không ai đã tìm được Thiên Chúa và ý muốn của Ngài đầy đủ đến nỗi có thể vĩnh viễn dừng lại và nghỉ ngơi ở đó. Cho nên sự lo lắng vẫn là điều cần thiết. Con cái Thiên Chúa sống trong bình an nhưng cũng đồng thời sống trong chiến đấu, trong canh phòng, trong trạng thái báo động. Bởi vì nếu sống trong Thiên Chúa mang lại bình an, thì cuộc sống trong xã hội dù là sống dưới lề luật vẫn đặt cho con người không ít vấn đề. Một vị thánh như Chúa chúng ta, cũng phải sống sự đối nghịch này ở đỉnh cao. Chấp nhận Thiên Chúa như là Tất Cả của mình và chỉ muốn bằng cả xác hồn là công cụ của Ngài cắm thánh giá trên toàn cuộc đời. Thánh Giuse cũng như Đức Maria là công cụ này của Thiên Chúa. Với Mẹ, Thánh Giuse vui mừng trong bình an.

Jean-Maria Burucoa

 

Trang suy niệm | Trang nhà