SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng ba - 2010


Thứ ba, ngày 2

Is 1, 10-20

Mt 23, 1-12

Thánh Thần chân lý 

Chúng ta hãy tưởng tượng một chút rằng mình đang là người đồng thời với Đức Giêsu. Chúng ta nghe Người nói : Thầy còn rất nhiều điều phải nói với anh em nhưng bây giờ thì anh em chưa đủ sức để nghe. Khi Thần Chân Lý đến Ngài sẽ hướng dẫn anh em đến chân lý vẹn toàn.

Tôi thật sự không biết làm sao hiểu đúng lời ấy. Có phải Đức Giêsu đã nhận thấy rằng vào khoảng thời gian trước cái chết của Người trên thập giá, Người đã không nói hết tất cả hay là cho rằng các môn đệ của Người không lĩnh hội nổi ? Chắc là cả hai đều đúng, nhưng lời nói này hẳn khiến cho các thính giả phải đặt dấu hỏi : Người còn nhiều điều phải làm… Chỉ có điều, chúng ta không đang sống thời đại của Chúa Giêsu! Chúng ta đang trong thời đại của Hội Thánh. Vậy điều ấy sẽ thay đổi gì ?

Điều thay đổi chính là vấn đề về Chúa Thánh Thần : Thánh Thần ấy phải hành động như một người hướng dẫn, và Ngài là một  “Thánh Thần chân lý”. A! Chân lý, điều này, khiến tôi nghĩ đến cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và Philatô, vị quan sẽ phó mặc Người cho cái chết : “Chân lý là gì ?”, Philatô hỏi Chúa như thế, ông ấy cũng đang ở trong một thái độ như chúng ta, khi chúng ta nói “chúng ta không thể chứng minh gì cả, mọi sự đáng làm như thế, chúng ta có thể giải thích tất cả và cái ngược lại nhờ sự suy luận”.

Lm. Alexis Bacquet

 

Trang suy niệm | Trang nhà