|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng ba - 2010 Thứ hai, ngày 1 |
|
Đn 9, 4-10 Lc 6, 36-38 |
|
Vượt qua sa mạc của chúng ta Mặc cho những bất trung của con người, kinh nghiệm sa mạc vẫn luôn là kinh nghiệm chiến thắng của tình yêu, lòng thương xót và sự âu yếu của một Thiên Chúa không ngừng đồng hành với mỗi người, cho dù không phải lúc nào Ngài cũng được nhận biết (cũng như đối với các môn đệ trên đường Emmau (Lc 24). Khi người ta trải qua những thử thách của đời sống (bệnh tật, thất bại, chia ly, bị bỏ rơi…) và trái tim trở nên trống trải, sự bình an cũng trống vắng, thì cần phải nhớ đến sự kiên trì của Đấng không bao giờ bỏ rơi dân mình trong sự bất hạnh và luôn gặp lại với mỗi người rằng họ là đứa con yêu dấu của Ngài. Hội Thánh dưới thế mãi luôn đi trong sa mạc cho đến ngày Đức Kitô trở lại nhưng Đức Kitô lại đang hoạt động ở đó. Đó là lý do vì sao người Kitô hữu sẽ luôn là một kẻ lữ hành, một người ở tạm, một người đi ngang qua, không ở yên trong sự tự thoả mãn. Vào đầu Mùa Chay lời mời gọi của vị ngôn sứ vang lên thật to : “Hôm nay đừng đóng cửa lòng lại, chắc chắn rồi, nhưng cả cộng đoàn cùng đi chung, nên chúng ta được nối kết lại với nhau trong sự chia sẻ và liên đới với người gần nhất cũng như với người xa nhất. Tất cả đều được hướng dẫn bởi một cột ánh sáng… Bởi vì Thiên Chúa đã hứa sẽ ở với dân Người cho đến ngày tận thế. Bernard Ugeux |
|
|