|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng hai - 2010 Thứ bảy 27 |
|
Đnl 26, 16-19 Mt 5, 43-48 |
|
Mẹ Thiên Chúa Bà Elidabét thốt lên: Mẹ của Chúa tôi. thánh Matthêu viết: Con trẻ với Maria Mẹ Người. Thánh Phaolô thêm vào: Sinh bởi một người phụ nữ. Năm 431, các cư dân thành Ê phê sô đã hô lên “Marie Theotokos”, có nghĩa là “Mẹ Thiên Chúa”, khi công đồng xác định tín điều này. Kinh tin kính hát rằng: “Sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria”. Bởi vì Đức Giêsu chỉ là người thật nếu Mẹ là Mẹ thật của Người. Tính đích thực của Ngôi Lời Thiên Chúa làm người đi xa đến đấy. Đức Giêsu đã yêu thương con người đến cùng. Thánh Gioan nói như thế để giải thích sự thương khó của Người. Việc “đi đến cùng” này là thật sự kể từ ngày Thiên Chúa mặc xác phàm trong thân thể Mẹ, kể từ tiếng “vâng” của Mẹ với Thiên thần. “Mẹ Thiên Chúa”, ba từ này tôi sẽ không bao giờ có quá nhiều giờ thinh lặng để suy ngắm nó. Như cây cối trong sa mạc phải chờ đợi một cơn mưa bo tháng năm để có thể nảy mầm, chúng ta cũng phải lặp lại lời ấy cho đến khi Con Mẹ làm cho chúng sinh sôi nảy nở nơi chúng ta. Muôn thế hệ kinh ngạc! “Đấng mà vũ hoàn ca ngợi và không thể chứa nổi lại đang hiện diện trong cung lòng Mẹ, Mẹ tinh tuyền, là nữ nhi của Con Mẹ, khiên nhu và cao cả hơn mọi tạo vật”. Jacques Loew |
|
|