|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng hai - 2010 Thứ sáu 26 |
|
Ed 18, 21-28 Mt 5, 20-26 |
|
Niềm tin vào Đức Kitô Chương trình cứu độ Thiên Chúa dành cho con người, ấn định Đức Kitô là Đấng giải thoát và cứu chuộc toàn thể nhân loại, mà Người là anh em và là Cứu Chúa. Thiên Chúa đã trao phó cho Người cả nhân loại nhày từ thuở dời đời. Từ muôn thuở và mãi sau này, con người luôn là vị khách mời thứ tư của bàn tiệc Ba Ngôi. Vang! Chúng ta được tạo thành, được làm nên để cho Đức Kitô. Cuộc đời chúng ta phải trở thành sự hiến dâng trọn vẹn cho Giêsu: hiến dâng tấm lòng, hiến dâng tình yêu, khiến chúng ta đặt bước chân mình vào bước của Người, và ước muốn cho đi đến tận cùng bởi tình yêu như Người, để phục vụ Thiên Chúa và anh em. Trong tư tưởng của Sa-lê-diêng, có một sự gần gũi yêu thơng giữa Con Thiên Chúa và con người, diễn tả qua lòng tin rntg, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II không ngừng lặp lại giữa triều đại người rằng: “Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô”. Đức Kitô phải hiện diện tràn ngập trong đời ta như Đấng nều không có Người chúng ta không thể sống, chẳng thể hiện hữu. Hãy để cho mình được nắm lấy, được cư ngụ, được thấm nhập bởi Đức Kitô, đến tận những phần rất nhỏ trong tình yêu và vẻ đẹp vĩnh cửu của Cha, nhờ trong Chúa Thánh Thần. Lm. Jean-Luc Leroux |
|
|