SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng hai - 2010


Thứ tư 24

Gn 3, 1-10

Lc 11, 29-32

Đức Giê su cho bạn một cái hẹn!

Chúng ta hãy tìm lại con đường của lòng thương xót; chính là con đường thật của niềm hy vọng. Long thương xót là ước muốn của Thiên Chúa thắng thế trên mọi khao khát thường nhật của chúng ta. Lòng thương xót ở ngay tâm điểm kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa, vượt trên mọi hoạch định của con người.

Thiên Chúa luôn tha thứ cho ta, nhưng chúng ta phải biết đón nhận ơn tha thứ. Thiên Chúa không bao giờ từ chối sự tha thứ. Long trung thành của chúng ta được làm nên bởi lòng thương xót và tha thứ. Nó cũng được làm nên bởi những do dự, nghi ngờ và Thiên Chúa biết rằng ta luôn cần một mùa nữa để có thể sinh hoa trái. Lòng trung thành của chúng ta là một ân huệ của lòng kiên nhẫn Chúa. Sự lãnh đạm của các tâm hồn không bao giờ có thể làm Thiên Chúa hết kiên nhẫn. Ta có thể được sự kiên nhẫn linh thiêng ấy qua tất cả các do dự, dọa dẫm, những sự thiếu kiên trì của nhân loại chúng ta.

Đúng ra phải nói là sự kiên nhẫn của tình yêu. Khi yêu người ta kiên nhẫn. Khi hy vọng người ta kiên nhẫn. Khi tin tưởng người ta cũng kiên nhẫn. Lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa dạy ta cũng phải kiên nhẫn với chính mình. Ta khong chặt bỏ cây vả chẳng sinh trái, hãy cho nó thêm một mùa nữa, hãy kiến tạo một môi trường thích hợp. Thiên Chúa kiên nhẫn đến mức Ngài luôn sẵn sàng với mọi cái mới mẻ của trái tim con người. Kiên nhẫn là thời gian của hy vọng.

René Pageau

 

Trang suy niệm | Trang nhà