SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng hai - 2010


Thứ ba 23

Thánh Pôlicáp, giám mục, tử đạo

Is 55, 10-11

Mt 6, 7-15

Mầu nhiệm sự tự do của chúng ta

Giữa tự do của tôi, của Thiên Chúa và của tha nhân có mối dây liên hệ mầu nhiệm mà tôi chỏ có thể khám phá ra chiều sâu của nó bằng cái nhìn đức tin. Với cái nhìn rất nhân loại, nhiều việc khiến tôi tưởng rằng sự tự do của tôi đang cạnh tranh với sự tự do của người khác và của Chúa. Và hạnh phúc của tôi chính là có thể có được sự độc lập tự túc hoàn toàn.

Nhưng tin mừng lại luôn dẫn chúng ta về với một thực tại vừa đòi hỏi vừa hứa hẹn: Đó là thật ra, hạnh phúc mà tôi tìm kiếm,tôi nắm bắt, tôi co dúm trong ây, tôi bấu víu vào, chỉ có thể mở ra cho tôi nếu tôi đón nhận nó như một món quà từ người khác, trong mối tương quan của sự tin tưởng, của tình bạn, tình yêu, nơi mà sự tự do của người này củng cố sự tự do của người khác. Và điều mà các mối tương quan với những người tôi yêu hay yêu thương tôi, giúp tôi khám phá ra kinh nghiệm về Thiên Chúa, phải làm cho tôi ngày càng xác tín hơn rằng: Điều chính yếu làm nên hạnh phúc của tôi, tôi chỉ có thể đón nhận và chia sẻ.

Ước gì thời gian Mùa chay này trở nên dịp giúp chúng ta quay về với điều chính yếu mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho ta. Ước gì chúng ta khám phá nhiều hơn sự tự do mà ta phải có, và niềm hạnh phúc được làm con của cùng một Cha trên trời, nhờ Đức Kitô anh cả của chúng ta.

Philippe de Roten

 

Trang suy niệm | Trang nhà