|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng hai - 2010 Thứ hai 22 Lập tông tòa thánh Phêrô tông đồ |
|
1 Pr 5, 1-4 Mt 16, 13-19 |
|
Với mọi người, tôi là ai? Thật là tốt nếu gương mặt của Thánh Phêrô được đề nghị để suy gẫm trong mùa chay này. Nhân vật mà Đức Giêsu trao chìa khóa nước Trời không phải đồng thời cũng là người hay gặp thử thách về đức tin đó sao? môn đệ có khả năng theo Chúa Giêsu khắp nơi không phải có lúc cũng nghi ngờ, chẳng hiểu biết, đầy sợ hãi… đến nỗi phải chối Thầy đó sao. Ở đây Phêrô tuyên xưng niềm tin của mình qua việc trả lời hai câu hỏi mà Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ: “Với dân chúng tôi là ai?” và “Còn các anh nghĩ tôi là ai?”. Chúa Giêsu đã liên kết hai câu hỏi này với nhau thì hai câu trở lời cũng phải lên kết nhau như thế. Được thúc đẩy với câu hỏi của Đức Giêsu, câu trả lời đức tin của Phêrô mở ra cho một ơn gọi và một sự vụ. Đức Giêsu ban cho Ngài một tên khác : Simon trở thành Phêrô. Như Abraham và Phaolô, cuộc đời của ông thay đổi hoàn toàn: Từ người chài lưới miền Galilê trở thành người giữ cửa Thiên quốc. Đức Giêsu nối kết tương lai và Người đến mặc khải cho chúng ta với chứng từ các môn đệ của Người sẽ đem đến! Đó chính là sứ vụ của Hội thánh được trao trong tay chúng ta. Đến lượt mình, chúng ta được đặt trước hai câu hỏi của Đức Giêsu. Cũng như các môn đệ chúng ta không thể trả lợi cho câu thứ hai nếu chưa trả lời câu thứ nhất: Đức Giêsu là ai đối với những người đang sống quanh ta? Christophe Roucou |
|
|