SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng hai - 2010


Chúa nhật 21

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

thánh Phêrô Đamianô

giám mục tiến sĩ Hội thánh

Đnl 26, 4-10

Rm 10, 8-13

Lc 4, 1-13

Người nắm lấy tay ta....

Thánh Luca xác định rõ, các cơn cám dỗ của Đức Giêsu trong sa mạc đã xảy ra sau khi Người chịu phép rửa tại sông Giodan trở về và đầy tràn Thánh Thần. Ở đây có một hình bóng rõ rệt về con đường sống của mọi người đã chịu phép rửa. Là Kitô hữu chúng ta phải nắm chắc sự hiện hữu như nó là thế, với tất cả những thử thách và cám dỗ nhưng cũng với niềm xác tín rằng chúng ta có thể bắt chước mẫu gương của Đức Giêsu Kitô nhờ ơn của Chúa Thánh Thần mà chính Người đã ban cho ta. Cơn cám dỗ thứ ba là một bài học vẫn rất thời sự. Chúa ta không có mặt vào thời điểm của cảnh tượng ấy bằng mọi giá đó sao? Điều đáng kể là thường khi chúng ta ít là như thế hơn là chúng ta tỏ ra. Chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy của sự hời hợt và hào nhoáng bên ngoài khi từ bỏ làm một cú hào nhoáng, khiến Thiên Chúa phải làm một phép lạ để hạ gục dư luận quần chúng, Đức Giêsu dạy chúng ta sự phong phú dồi dào của đời sống bên trong, dấu ẩn cùng với sự sống của Người nơi Thiên Chúa. Người mời gọi chúng ta biết tìm lợi ích trên những giá trị của khiêm tốn, kiên nhẫn, của chiều sâu nội tâm. Người cầm tay ta đưa đến nguồn suối của cầu nguyện và thinh lặng, nơi đó chúng ta có thể cảm nghiệm Thiên Chúa như Đâng nói trong chúng ta, an ủi, thêm sức, sai đi, tắt một lới là Đấng yêu thương, hầu ta biết để cho Chúa yêu thương mình.

Kinh sĩ Claude Ducarrroz

 

Trang suy niệm | Trang nhà