SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng hai - 2010


thứ sáu 19

Is 58, 1-9

Mt 9, 14-15

Soi sáng lại cái thường ngày của đức tin và đời sống

Mùa chay giống như một cuộc luyện tập lớn, một thời gian người ta làm cho mình được nhẹ nhàng hơn, khỏi những vướng bận cản trở và là một thời gian chủ yếu là chiến thắng. Một thời gian người ta tái khám phá điều gì làm cho sống, thời gian người ta lo vun đắp kho báu của mình: Đó là sự nội tâm hóa, sự mở lòng ra cho kẻ khác, là cái nhìn về thế giới. Còn việc chay tịnh, đó là lúc người ta đi lại cách tự do con đường của những buổi sáng trong lành khi mặt trời lấp lánh hơn, khí trời tươi mát và sinh động. Đó là một lời mời gọi chiếu dọi lại ánh sáng trên đời sông thường ngày của đức tin bằng cái thường nhật của cuộc đời.

Sự chay tịnh có thể được làm dưới nhiều hình thức khác nhau: Những thay đổi nào của đời tôi có thể mang đến cho tôi nhiều tự do nhất? Với người này sẽ là một khoảng lặng trong thời gian biểu để lắng nghe với nhiều chú ý hơn. Với người khác đó là việc mở cuốn sách ra để tìm lại thời gian của đối thoại, hay để tìm một của ăn cho nội tâm. Với những ngowfi khác nữa, chay tịnh sẽ là kiêng bớt máy tính điện tử hoặc tivi. Lấy lại thời gian cho những điều chính yếu, cho sự thinh lặng, sự gặp gỡ, cho thời giời cầu nguyện, lawngsg nghe hay gặp gỡ Lời Chúa. Người ta sẽ hiểu việc chay tịnh trong ăn uống cũng là một con đường . Vâng, cho nên cần phải chay tịnh để tìm lại sự tự do nội tâm và sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ: Gặp gỡ tha nhân và gặp gỡ chúa.

Jean de Jacques Nieuviarts

 

Trang suy niệm | Trang nhà