SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng hai - 2010


Thứ tư 17

Thứ tư lễ tro

Ăn chay kiêng thịt

Bảy thánh thành lập dòng tôi tớ Đức Mẹ

 

Ge 2, 12-18

2 Cr 5, 20 – 6, 2

Mt 6, 1-18

Nếu các bạn muốn sống như người công chính

Vào ngày đầu tiên của mùa chay này, Đức Giêsu đề nghị với chúng ta ba this độ để “hoán cải”, nghĩa là để “trở về”: Ba phương thế dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa, với người khác và với chính mình.

Trước hết, việc cầu nguyện đưa ta đến với Thiên Chúa. Con đường hoàn cải dẫn ta quay lưng lại với những tiếng động ồn ào, với sự phân tán, với những công việc bận rộn. Nhất là nó dẫn đưa ta đến việc khám phá ra hai tấm lòng kề bên nhau của người con đối với Cha.

Còn đường dẫn đưa ta đến với người khác thì đi ngang qua đức bác ái. Nó quay lưng ta lại với tính ích kỷ và mọi hình thức hà tiện, lo lawnsng để mở lòng ta cho niềm vui của sự trao đổi, chia sẻ, hiệp thông mà ta cảm thấy được khi cho đi cách nhưng không một chút tiền của, một chút lắng nghe, một chút tình bạn của ta.

Cuối cùng ta trở về với chính mình qua con đường chay tịnh. Ở đây, con đường hoán cải giúp ta quay lưng lại với tất cả những thứ tham lam về thể xác, tinh thần, tình cảm hay ngay cả thiêng liêng làm cản trở và cầm giữ ta lại. Và nó dẫn đưa ta đến với niềm vui của sự dửng dưng đối với những từ bỏ hay những phật ý và đưa ta đến với sự tự do đích thực.

Đan viện các huynh đệ Giêrusalem

 

Trang suy niệm | Trang nhà