SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng hai - 2010


Thứ ba 16

MỒNG BA

THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

Gc 1, 12-18

Mc 8, 14-21

Khung trời của Tin mừng

Các mối phúc còn hơn cả một chương trình. Chúng cấu thành bản thể của người môn đệ. Sống các mối phúc, nội tâm hóa chúng, sẽ thuộc về Đức Kitô và thành anh em của loài người! Từ chối các mối phúc, nhân danh một sự khép kín ảo tưởng về chính mình, sẽ là con đường của buồn bã. Thánh Phanxicô

đệ Sale, vị mục tử và linh hướng chu đáo đã khoanh vấn đề này lại cách thán phục: không gì làm ta mất bình an cho bằng lòng tự ái. Sự dịu hiền đối với tha nhân và sự khiêm tốn trước mặt Chúa sẽ là những sợi dây thừng chủ lực của hạnh phúc của con. Vậy hãy đi theo con đường mà Chúa Thánh Thần kéo con vào. Hãy kiên nhẫn với tất cả, bắt đầu từ chính mình. Ước gì Thiên Chúa là sự sống của con.

Chúng ta đừng làm cho các mối phúc thành một bản luật tham khảo khô khốc. Các mối phúc ấy chỉ có thể được hiểu và được sống trong sự “ở với” Con Thiên Chúa. Chính vì Người mà ta cần phải vun trồng sự từ bỏ hạnh phúc chóng qua. Đức tin, đức cậy và đức mến vì là ân huệ của Thiên Chúa nên liên kết với nhau. Trong Tin mừng Thánh Luca, Đức Giêsu luôn là Đấng đi trước dẫn đầu. Người lên Giê ru sa lem hướng về sự dâng hiến cuối cùng của chính mình. Bởi vì nơi Người không có gì là giả tạo, nên đi theo Người đến tận cùng đòi hỏi một sự triệt để của mọi mối phúc, trong sự lột bỏ trọn vẹn.

Bernard Podvin

 

Trang suy niệm | Trang nhà