SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng hai - 2010


Thứ hai 15

MỒNG HAI TẾT

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ

Gc 1, 1-11

Mc 8, 11-13

Ôi lạy Thiên Chúa con, con không muốn sợ hãi nữa

Ôi lạy Chúa, Ngài sẽ là sức mạnh của con!

Ngài sẽ là vị dẫn đường, người cố vấn,

Sự kiên nhẫn, sự bình an và sự cẩn trọng của con

Con sẽ cầu cứu Ngài trong những cơn cám dỗ

Trong sự khô khan, trong những nhạt nhẽo,

Trong những buồn phiền, trong những sợ hãi…

Hay phải, hơn ôi lạy Chúa, Con không muốn sợ hãi nữa,

Cũng chẳng muốn những ảo giác, những giả tạo của ma quỉ

Chẳng muốn nỗi yếu đuối của chính mình

Hay ngay cả sự dè dặt của con nữa.

Bởi vì Ngài phải là sức mạnh con

Trong tất cả những thập giá con mang

Ngài hứa với con rằng Ngài sẽ là thế

Tùy theo việc con tín thác nơi Ngài và

Điều đáng ngưỡng mộ ôi lạy Chúa,

Chính là trong lúc Ngài đòi con điều kiện này,

Thì dường như là Ngài lại ban cho con lòng tín thác.

Con phải làm gì đây lạy Chúa

Nếu Ngài không phải là sức mạnh con?

Nhưng là thế, như Ngài đã hứa với con,

Con chẳng làm gì cho vinh quang Ngài sao?

Tôi có thể làm mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi.

Thánh Claude la Colombière

 

Trang suy niệm | Trang nhà