SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng hai - 2010


Chúa nhật 14

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

MỒNG MỘT TẾT CANH DẦN

CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

Thánh Syriô đan sĩ

và Thánh Mêtôđiô, giám mục

1Gr 17, 5-8

1 Cr 15, 12-20
Lc 6, 17-26

Hạnh phúc của những người bất hạnh

Làm sao cho những người nghèo, người đói, người bị khinh khi có thể hài lòng về nỗi bất hạnh hiện tại của họ chỉ với một niềm hy vọng vào hạnh phúc tương lai? Và làm thế nào hiểu được các mối họa mà Đức Giê su nói cho những người lợi dụng những tiện ích của sự giàu có, sự dư thừa và sự được nhìn nhận mà tất cả chúng ta đều mơ ước? Vậy thì tại sao phải nghe theo vị ngôn sứ báo điều bất hạnh này chứ?

Trong tin mừng thánh Luca, các mối phúc và mối họa bổ sung cho nhau nhưng để lại trong ta nghi ngờ. Thế nhưng Đức Giêsu lại đưa ra ánh sáng chính cái cấu trúc những mối tương quan của chúng ta: đó là “tùy theo bạn giàu có hay quyền lực…”Và bài diễn văn của Người cho thấy hình ảnh của một xã hội được xây dựng và phát triển mà không có chỗ nào cho Thiên Chúa. Trong xã hội ấy, người ta có thể tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình và cười nhạo kẻ khác.

Nhưng tiêu chí của Thiên Chúa không chỉ là những tiêu chí của thê giới chúng ta. Để đạt đến Vương quốc ngay dưới thế này, các Kitô hữu phải tìm sống theo các mối phúc, để không phải khám phá quá muộn màng rằng họ rất có thể đã chọn lựa sai lầm trong hệ thống các giá trị của họ. Hạnh phúc của chúng ta được xây dựng với Thiên Chúa và cũng được lãnh nhận như một món quà Chúa ban.

Lm. Vincent Cabannac

 

Trang suy niệm | Trang nhà