|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng hai - 2010 Thứ sáu 12 |
|
1 V 11, 29 - 12,9 Mc 7, 31-37 |
|
Một cử chỉ ca ngợi Trong giờ kinh Phụng vụ, Hội thánh “không ngừng” dâng lên Thiên Chúa lễ tế ca tụng khi thi hành chức vụ tư tế của chủ mình, nghĩa là “hoa trái của môi miệng tuyên xưng danh tánh mình”. Kinh nguyện này là “lời của chính vị Hôn Thê ngỏ với Đấng phu quân của mình và còn hơn nữa, đó chính là kinh nguyện của Đức Kitô hợp với thân mình Người mà dâng lên Chúa Chúa”. Vì thế cho nên, tất cả những ai đảm nhận trách vụ này đều chu toàn công việc của Hội thánh, đồng thời “ tham dự vào vinh dự tối cao của vị Hôn thê Đức Kitô, vì đang khi tuyên đọc các lời ca tụng linh thiêng ấy, họ cũng đang đứng trước ngai tòa Thiên Chúa nhân danh Mẹ Hội thánh”. Qua lời ca tụng của các Giờ Kinh tiến dâng lên Chúa, Hội thánh liên kết với bài ca tụng thần thiêng mà Con Thiên Chúa vẫn hát lên từ thuở đời đời, Hội thánh cũng đồng thời được nếm cảm trước lời ngợi ca của thiên quốc mà Thánh Gioan miêu tả trong sách Khải huyền, là vang lên không ngừng trước ngai tòa Thiên Chúa và Con Chiên. Quả thật, việc chúng ta được nên một với Hội thánh trên trời được thực hiện khi “chúng ta công bố lời ca ngợi vinh quang thánh thiêng trong một niềm vui chung” Phụng vụ các giờ kinh |
|
|