|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng hai - 2010
Thứ năm 11 |
|
1V 10, 1-10 Mc 7,14-23 |
|
Lạy Mẹ rất hay quan tâm, nhờ lời Mẹ nài van, xin ban cho chúng con được nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô trong những giờ phút ngọt ngào. Ước gì chúng con có thể khao khát sẻ chia rộng rãi những ngọt ngào ấy.
Véronique Margron Ta đã chữa lành chúng Đối với một thầy thuốc đầy quyền năng thì có bệnh gì là nan y. Đơn giản chỉ cần bạn để cho mình được chăm sóc, đừng từ chối bàn tay của vị ấy. Ông ta biết phải làm điều gì. Bạn hãy vui sướng khi được ông ta vỗ về, vâng, nhưng hãy ráng chịu đựng việc ông mổ xẻ. Hãy chấp nhận cái đau của thuốc chữa bằng cách nghĩ đến sức khỏe mà ông ấy sẽ đem lại cho bạn. Anh em hãy xem, đấy là tất cả những gì mà con người phải chịu khi thể xác bệnh tật, để rồi cũng phải chết sau vài ngày được cứu chữa. Còn bạn ít nhất, bạn không phải chịu đau khổ cho một kết quả không chắc: Đấng đã hứa cho bạn sức khỏe thì không thể nhầm lẫn. Chứ thầy thuốc vẫn đôi khi lầm lẫn khi hứa đem lại sức khỏe cho thân xác. Tại sao ông nhầm? Thưa vì cái mà ông chăm sóc không phải do ông tạo ra. Nhưng chính Thiên Chúa mới làm nên thân thể bạn. Thiên Chúa cũng làm nên linh hồn bạn. Ngài biết phải dựng lại cái gì Ngài đã tạo dựng: Bạn chỉ việc phó thác trong tay Ngài, Ngài không thích người ta rời xa tay Ngài vì Ngài chữa hết mọi bệnh tật của bạn. Ngài chữa lành hoàn toàn mọi bệnh nhân, nhưng Ngài không chữa bệnh cách bất đắc dĩ. Thánh Augustin thành Hippone |
|
|