SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng hai - 2010


Thứ tư 10
Thánh Côlastica, trinh nữ

1 V 10, 1-10

Mc 7, 14-23

Các bạn là thân mình Chúa Kitô

Thiên Chúa đã làm cho ta có thể chiếm hữu được hạnh phúc của Ngài nhờ việc nhập thể và cuộc thương khó của Ngôi Lời.

Bằng lời nói bền vững ấy, Ngài cũng hứa ân sủng này cho tất cả những ai tin vào Con Ngài. Tôi thêm vào là Ngài đã bắt đầu giữ lời minh ước và ban tặng cho những hoa quả đầu mùa của ân huệ hạnh phúc ấy, qua con người của Đức Giê su Kitô phục sinh.

Sự phục sinh của Đức Giê su Kitô chính là sự tiến vào thiên tính của một nhân loại thuộc dòng dõi Adam. Nhân tính Phục sinh của Đấng Cứu thế được hiểu là: Nhân tính ấy được đi vào cõi phúc, vào sự huy hoàng quyền lực và vào cõi vĩnh hằng của Thiên Chúa. Tôi gọi đó là một bảo đảm không thay đổi cho niềm hy vọng của chúng ta.

Một người trong nhân loại chúng ta vào được cõi vĩnh hằng, một người trong chúng ta là Thiên Chúa. Lại nữa, chúng ta là “thịt của Đức Kitô”. Và đây là lời bạo dạn của Thánh Phêrô: “Thiên Chúa đã làm cho chúng ta sống lại với Đức Giê su Kitô và cho ta được ngồi bên cạnh Người trên các tầng trời” (Ep 2, 6)

Charles Gay

 

Trang suy niệm | Trang nhà