|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng hai - 2010 Thứ ba 9 |
|
1 V 8, 22-30 Mc 7, 1-13 |
|
Những kẻ đăng trình Rất lạ là người phụ nữ trong Tin mừng lại là một người hay đi đây đó. Người ta ít gặp thấy bà ở nhà, làm bà chủ nhà cửa. Nhưng thường khi là các bà đang ở trên đường, xuất hiện bất thình lình rồi cũng nhanh chóng biến mất. Chính các sách Tin mừng cũng là những trình thuật về các cuộc lang thang. Nào là những con đường, những lần dừng chân, những cuộc gặp gỡ. Đức Giê su cũng là một kẻ du hành. Ngay từ lúc mới sinh, Người đã chạy rồi. Người đến thế gian trong một cuộc di chuyển chỗ ở đột xuất và vừa sinh ra đã phải chạy trốn. Cuộc đời Ngài chỉ là những chuyến lưu hành rao giảng. Cái chết của Người cũng động như ngày sinh ra: Người không ở yên trong mồ mả và khi đã sống lại, còn giao cho các bà trọng trách đi báo rằng Người sẽ chạy nữa, đến tận Galilê cơ. Người ta nhìn thấy Người khắp nơi, đẩy cả nghệ thuật du lịch đến chỗ chẳng cần biết đến nhà cửa là gì nữa cả. Người là Con của một vị Thiên Chúa hiện diện khắp nơi mà ! Khi cho Đức Giê su đi du lịch như thế, Tin mừng muốn nhấn mạnh tính bất ngờ của đời sống, sự quan trọng của những biến cố có giá trị hơn cả sự cố định, mà các hiệp ước của nhân loại, hay của các người làm sử áp đặt trên con người. Tin mừng tôn vinh ân sủng hiện diện sự chuyển động. Ân sủng là một sự mạo hiểm chứ không phải là một luật lệ. Ân sủng đến rất bất ngờ. Chân lý được tỏ ra có khi trong những mảnh vỡ của các vỏ bọc ngoài, hay tại một khúc quẹo trên đường hoặc trong một thoáng chốc của sự kinh ngạc. France Quéré |
|
|