SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng hai - 2010


Thứ hai- 08

1 V 8, 1-13

Mc 6, 53-56

Đức Giê su ban tặng Thánh Thần cho ta

Thứ tự đặc biệt của kinh tin kính: Cha – Con – Thánh Thần khiến ta nghĩ đến vị trí và chức năng của Ngôi Ba trong lịch sử cứu rỗi. Khi đến lúc rời khỏi thế gian này mà về cùng Cha, Đức Giê su đã hứa ban Thánh Thần cho các tông đồ. Trước ngày Người chịu khổ nạn và chết trên thập giá, Đức Giê su nói đến sự hiện xuống của Chúa Thánh Thần trong mối liên hệ với việc Người ra đi: “Amen, Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em vì nếu Thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 16, 7). Vả lại, Đức Giê su nosiveef sự ra đi của Người như một sự ích lợi cho chúng ta: “Thầy đi thì có lợi …”. Nhưng Đức Giê su cũng giải thích rằng sự chết của Người là một sự chết cứu rỗi cho chúng ta. Đó là điều kiện để ý định tình yêu của Thiên Chúa được nên trọn và đỉnh cao là việc Chúa Thánh Thần, ngôi vị thứ ba của Ba Ngôi ngự đến.

Trên thánh giá, Đức Giê su trao phó thần khí trong tay Cha (Lc 23, 46; Ga 19, 30). Sau khi sống lại, Người ban Thánh Thần sự sống bằng cách thổi hơi trên các tông đồ vào chiều ngày Phục sinh (Ga 20, 22). Vượt xa thời điểm ấy, là việc ban Chúa Thánh Thần cho toàn thể địa cầu vào ngày lễ ngũ tuần. Sau khi chịu khổ nạn và phục sinh, Đức Giê su đã ban tặng cho Hội thánh Thần khí mà nhờ đó Người đã chu toàn được sứ vụ.

Ludovic Lécuru

 

Trang suy niệm | Trang nhà