SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng hai - 2010


Chúa nhật 7

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

1 Is 6, 1-8

1 Cr 15, 1-11

Lc 5, 1-11

Ra khơi

Được lòng thương xót Chúa chạm đến. Thánh Phêrô đã biến đổi. Chỉ có Chúa mới làm cho hiểu Thiên Chúa. Chỉ có Chúa mới có thể làm biến đổi hoàn toàn và Ngài làm điều ấy bởi lòng thương mến. Không có gì liên can đến “sự tử tế” ở đây cả, vì: hãy ra khơi quả là một mệnh lệnh. Nhưng mệnh lệnh ấy sẽ giúp cho người tuân hành đi vào một cuộc sống mới mà người ấy vẫn chưa hay biết.

Phêrô, một tay chài lướt chuyên nghiệp, đã tin tưởng vào Đức Giê su, Đấng được biết đến nhờ những bài giảng thuyết hơn là nhờ nghề chài lưới. Dựa vào lời Người, Phê rô liều lĩnh rời bỏ mặt đất cứng cáp của kinh nghiệm cá nhân để vươn mình ra khơi.

Cũng như Phêrô, khi chúng ta chấp nhận lột bỏ chính mình để tin tưởng vào Lời Người, thì Chúa sẽ luôn dẫn chúng ta đi xa hơn nữa. Từ sự từ bỏ này sang sự từ bỏ khác, Người sẽ dẫn chúng ta đi đến sự phó thác trọn vẹn cho Thánh ý Người. Qua kinh nghiệm, Người luôn dẫn chúng ta đi trên con đường của sự sống, ngay cả nơi mà trước đó chúng ta tưởng là chỉ có cái chết.

Resmi Griveaux

 

Trang suy niệm | Trang nhà