|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng hai - 2010 Thứ bảy - 06 Thứ bảy đầu tháng Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo |
|
1 V 3, 1-13 Mc 6, 30-34 |
| Lạy Chúa xin dạy con chăm sóc đến sự sống của Ngài trong con: Hãy làm biến tan con đi trong Chúa để Chúa được lớn lên trong con. |
|
Maurice Zundel |
|
Đầy ân sủng Làm sao hiểu được Lời nói của Thiên Thần đã làm đảo lộn Đức Maria: “Kính chào Bà đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Bà”? Chính Đức Maria, Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn để làm Mẹ của Con Ngài, đã sống một cách vừa nổi bật vừa đơn giản điều mà Thánh Phaolô nói: “Ngài đã chọn ta trước khi tạo thành vũ trụ để chúng ta trở nên thánh thiện và tinh tuyền trước nhan Ngài trong tình yêu”. Eva, mẹ của chúng sinh, đã lánh mặt xa Thiên Chúa sau khi phạm lỗi. Đức Maria, Mẹ của tất cả những người đang sống và được tái sinh trong Đức Kitô thì sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Được gìn giữ khỏi tội lỗi, Mẹ đã đón nhận Lời của Thiên Chúa nơi mình: “Đây là nữ tỳ của Thiên Chúa”. Chính từ Đức Maria Mẹ của chúng sinh, mẹ các tín hữu, mà chúng ta có thể học sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa ngày qua ngày. Một nữ đan sĩ Đa Minh – tu viện Orbey |
|
|