|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng hai - 2010
Thứ sáu - 05 |
|
Hc 47, 2-11 Mc 6, 14-2 |
|
Tin vào Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô Trong mặc khải về một Thiên Chúa đã gởi Con mình đến giữa nhân loại, có một sự đảo lộn hoàn toàn những ý tưởng của con người về Thiên Chúa. “Thiên Chúa đã yêu thương con người” đến nỗi Ngài không thể, nếu ta dám nói như thế, không làm bạn với họ. Ngài khao khát tình yêu của họ, Ngài không thể chịu được việc họ không đến uống ở nguồn suối tình yêu. Bởi Ngài Chính là Tình Yêu ở trạng thái nguyên tuyền. Nhưng ai nói “tình yêu” là cùng lúc nói đến tự do cũng như khiêm tốn. Khi tôi yêu một ai đó, tôi nói với người ấy: “Tôi cần bạn”. Nơi Đức Giê su, Thiên Chúa tỏ mình ra như Đấng đi đến mức quỳ gối trước mặt các bạn hữu để rửa chân cho họ. Quả thật là chính các Kitô hữu cũng thường xuyên quên đi một Thiên Chúa như thế để chạy đến một Thiên Chúa của quyền lực và trừng phạt. Tin vào Thiên Chúa của Đức Giê su Kitô là đặt mình trong một vị trí không được thoải mái, vì đó chính là chấp nhận một Thiên Chúa không áp đặt người ta và không tự vệ khi bị người ta tấn công. Như thế, các Kitô hữu không thể ép mình để tin. Nhưng họ chỉ có thể khiêm tốn để cho tình yêu lấp đầy cuộc sống mình và tràn ra trong những mối tương quan với người khác. Họ chỉ có thể kiên nhẫn học yêu và học tha thứ như Đức Giê su, như Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Jean Civelli |
|
|