SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng hai - 2010


Thứ năm - 04
thứ năm đầu tháng

1V 2, 1-12

Mc 6,7-13

Gọi các môn đệ

Khi chúng ta tìm hiểu làm thế nào để khám phá ra ơn gọi của mình, thì một trong những cách kiểm tra hữu dụng là tự hỏi mình xem, trong khi đi theo con đường đã được giới thiệu cho chúng ta, chúng ta có nhiều cơ may nhất để được hạnh phúc và làm cho người chung quanh hạnh phúc chăng. Lý tưởng đơn giản này không đến một cách đột xuất, vì ơn gọi thường có liên hệ đến những gì là quảng đại, cố gắng,  và những sự từ bỏ đa dạng. Vậy hạnh phúc ấy nằm ở đâu?

Chúng ta hãy xem đoạn tin mừng về ơn gọi của các tông đồ đầu tiên nói gì với chúng ta về điều ấy. Chúng ta có thể tự hòa mình vào nhóm mười hai, sẽ thấy có nhiều điều giống nhau khiến chúng ta rất gần với các Ngài. Trước hết các Ngài không được gọi để phục vụ cho một lý do nào nhưng để gắn bó với Đức Giê su, Đấng dạy dỗ các Ngài về nhân tính của Người Con trong việc sung sướng phục vụ. Đó chính là điều mà chúng ta được mời gọi đến. Các môn đệ không được giao phó một chương trình hay những nhiệm vụ nào rõ rệt: “Họ đến với Người và Người lập họ thành nhóm mười hai để họ trở nên bạn hữu của Người…” Điều đầu tiên chính là  một bước tiến của đức tin hướng về Chúa Kitô, nghĩa là xây dựng một tình bạn với Người trong đời sống hằng ngày. Ta phải làm thế nào để phù hợp với tình bạn thiêng liêng ấy?

Lm. DiDier Milani

 

Trang suy niệm | Trang nhà