SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng hai - 2010


Thứ tư - 03
Thánh Bơlaxiô giám mục, tử đạo
Thánh Angariô, giám mục

2Sm 24, 2- 17

Mc 6, 1-6

Nói một lần nữa

Chắc các môn đệ đã nhận biết nơi Đức Giêsu mà mọi người đều đã biết tên này, là Đức Kitô đích thực. Nhưng chúng ta, như mọi người, chúng ta biết danh xưng Giê su Kitô. Để làm mới ánh sáng của danh xưng này, có thể sẽ thích hợp hơn nếu ta không dừng lại ở danh xưng, nhưng bằng một công việc kín ẩn nơi ta, ta bắt đầu tìm hiểu điều gì Người đến để nói, để làm, hầu cho khi chúng ta nhắc lại danh xưng ấy lần nữa, chúng ta sẽ làm với tất cả sức mạnh của lúc khởi đầu.

Như thế chúng ta sẽ không bị kẹt giữa sự trái ngược đan xen nhau này: Một đàng phải nêu danh xưng ấy, với cảm giác muốn áp đặt lên con người điều thực sự chẳng quan trọng gì đến họ, và cảm giác sâu kín hơn thấy mình bị ép buộc ở nơi mà lẽ ra tất cả phải là tự do. Đàng khác bị ép buộc phải im lặng vì dè dặt, cẩn trọng, vì bất lực, trong khi dầu sao đi nữa, chúng ta vẫn cảm thấy rằng từ bỏ danh xưng ấy như thế là làm cho Đấng lẽ ra không phải chết lại xa rời chúng ta, bởi Ngài đã chạm đến nguồn của sự sống.

Tôi có thể gọi danh xưng Giêsu Kitô hay nói đến một điều gì khác về các trường hợp, về cảm hứng, về sự cần thiết bên trong: “Lòng có đầy thì miệng mới nói ra”

Maurice Bellet

 

Trang suy niệm | Trang nhà