|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng hai - 2010
Thứ ba - 02 |
|
Ml 3, 1-4 Lc 2.22-40 |
|
Dâng hiến con trẻ Đức Giê su được cha mẹ trình diện trong đền thờ, các Ngài đem theo lễ vật như luật định. Họ tiến dâng một của lễ cho Thiên Chúa để đổi lại, nếu ta có thể nói như thế, quyền giữ lại đứa trẻ ấy. Mang trình diện một em bé mới sinh cho Thiên Chúa và dâng tiến một của lễ là nhìn nhận rằng đứa trẻ là một món quà Thiên Chúa ban chứ không phải là sở hữu của cha mẹ. Đức Maria và thánh Giuse chu toàn nghi thức này, dù các Ngài đã biết rõ đứa trẻ chính là món quà của Thiên Chúa, đến từ Thiên Chúa. Như những cha mẹ bình thường khác, các Ngài vẫn đến tạ ơn Thiên Chúa vì món quà Ngài ban cho, hay đúng hơn Ngài giao phó cho. Kể từ lúc trình diện trong đền thờ, ơn gọi của cậu bé này đã được xác nhận. Ơn gọi ấy nhắc nhở cha mẹ cậu biết rằng sẽ có những điều vượt quá sự hiểu biết của họ trong câu chuyện này. Một bước khởi đầu như thế, một thái độ siêu nhiên như thế, trước sự kiện một đứa trẻ đến trong thế gian, phải chăng đã được dành riêng cho người cha và người mẹ đặc biệt này là Đức Maria và Thánh Giuse? Nền khoa học và tiến bộ của chúng ta trong việc làm chủ sự sinh sản có để ra một chỗ nào hầu nhận ra đứa trẻ là một món quà của Thiên Chúa không? Là một mầu nhiệm được Đấng tạo hóa giao cho cha mẹ. Sư huynh Jean-Marie Gueullette |
|
|