|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng giêng - 2010 Chúa nhật 31 tháng Giêng CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN Thánh Gioan Bốtcô linh mục |
|
Gr 1,4-19 1Cr 12,31-13,13 Lc 4,21-30 |
|
Đến lúc già nua Chúa nhật này Hội Thánh cho chúng ta đọc một thánh vịnh tuyệt vời. Trong một câu mà phụng vụ không giữ lại, một vị trưởng lão đã nói: “Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc, lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con” (Tv 70,18). Giờ đây cuộc sống kéo dài hơn, ít nhất trong những xứ sở giàu có, rất nhiều người già trong chúng ta thường nhìn lại quãng đời đã qua. Khi còn trẻ họ hy vọng những nỗi nghi ngờ không che lấp được niềm tin của họ vào tương lai và vào Thiên Chúa. Tuổi già đã đến và cùng với nó, những ảo giác về mình và về người khác cũng bắt đầu rơi xuống. Giờ đây lứa tuổi thứ ba làm thăng bằng lại sự trong trắng của tuổi thơ với những quá đà của thực tế, thậm chí bi quan của tuổi trưởng thành. Đây là lứa tuổi mà mỗi người chúng ta sẽ nhìn lại cuộc phiêu lưu của con người mình để nói rằng Thiên Chúa biết “viết thẳng trên những con đường con”. Từ trong lòng mẹ cho đến ngày già nua nhất, Thiên Chúa luôn đồng hành với cuộc đời của mỗi chúng ta với lòng thương xót và sự dịu hiền đầy kiên nhẫn. Như thế chẳng cần phải đợi cái chết để đi vào niềm vui của Nước Trời. Lm. Bernard Gournay |
|
|