|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng giêng - 2010 Thứ bảy 30 tháng Giêng |
|
2Sm 12,1-17 Mc 4,35-41 |
|
Chúa ở cùng Mẹ Đấng không ai có thể thấy mà không chết, Đấng tạo hóa của trời và đất, trước nhan Ngài các thiên thần Xê-ra-phim run rẩy, Thiên Chúa ba lần Thánh mà danh tánh đốt cháy môi miệng tội lỗi của chúng con, giờ đây cùng mẹ. Tại Bêlem xứ Giuđê, vượt trên mọi thần tượng của chúng con, Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình trong thân phận một hài nhi bé nhỏ vào một đêm đầy hình ảnh. Mẹ nhìn thấy Người và trái tim Mẹ nhảy mừng. Hãy vui lên hỡi Maria, Đức Bà của mầu nhiệm Giáng Sinh. Mẹ được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ! Hơn những người nữ sinh ra sự sống và làm cho nó lớn lên, những người nữ yêu thương và an ủi, những người nữ lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Như mưa rơi xuống trên đất và làm cho sự sống nảy mầm trong thầm lặng. Lời Thiên Chúa cũng ngự xuống trên Mẹ. Như đóa hoa nở ra về phía ánh sáng, phúc lành đang ngự nơi Mẹ triển nở trong thầm lặng hướng về tất cả những người phụ nữ trên địa cầu. Maria, Đức Bà của cuộc sống ẩn dấu, Mẹ thật diễm phúc! Marguerite Léna |
|
|