SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Thứ sáu 29 tháng Giêng

2Sm 11,1-17

Mc 4,26-34

Lạy Chúa xin dạy chúng con biết yêu thương

Khi người Kitô hữu nói đến việc tận tụy quên mình cho con người, người ấy vẫn còn rất xa với chiều kích sâu thẳm của tình yêu mà Đức Kitô muốn sống trong người ấy. Người Kitô hữu ấy không tự đo lường với những công cuộc hay những lời tuyên bố: “Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (Ga 3,18). Không chỉ bằng việc làm, mà còn bằng việc làm được thực hiện trong sự thật, Thánh Augustinô bình luận như thế. Nhưng sự thất của việc làm hệ tại việc nâng người mà chúng ta ban phát lên bằng chúng ta. Thánh Augustinô nói “Opta aequalem”, một sự bình đẳng khiến người ấy có thể chia phần với bạn về tất cả những gia sản mà chính bạn nhận biết rằng mình đã lãnh nhận từ Thiên Chúa.

Lý tưởng này làm ta choáng váng nhưng nó không thể khác được. Các Thánh không nói rằng: Con yêu Chúa, nhưng nói: Lạy Chúa xin dạy chúng con biết yêu thương. Các ngài nói với Phụng vụ: “Lạy Chúa xin ban cho chúng con có thể yêu Chúa cách không chia sẻ và có một đức ái chân thật với tất cả mọi người”. các ngài chắc chắn rằng, cỉh có thể đạt đến tình yêu phổ quát đó bằng một trái tim trước hết biết tận hiến cho Thiên Chúa không san sẻ. tôi cần phải khiêm tốn để cho mình được giáo huấn bởi những bí nhiệm của tình yêu này, và phó mình cho Đức Giêsu Kitô cùng với tất cả những nhếch nhác, sai quấy hay lỗi lầm mà tôi đã phạm trên những con đường của tình yêu.

Jean Laplace

 

Trang suy niệm | Trang nhà