SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Thứ tư 27 tháng Giêng

Thánh Angêla Mêrisi, trinh nữ

2Sm 7,4-17

Mc 4,1-20

Chờ đợi hạnh phúc nào?

Hạnh phúc không gắn liền với sự chói sáng của giai cấp hay tước hiệu; nó chỉ gắn liền với cuộc đời trong sáng. Không phải điều nâng chúng ta cao vượt trên mọi người làm cho chúng ta hạnh phúc, nhưng là điều làm cho chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa. Không hề có hạnh phúc ở nơi không có sự yên nghỉ, và không hề có yên nghỉ ở nơi không có Thiên Chúa.

Nếu con người chỉ được tạo dựng để cho trái đất, thì càng chiếm chỗ nhiều nơi đó con người sẽ được hạnh phúc.

Nhưng con người được sinh ra cho trời, nó mang trong tim mình những tước hiệu cao cả không thể xóa nhòa của nguồn gốc ấy; con người có thể bôi nhọa các tước hiệu ấy nhưng nó không thể xóa đi. Toàn thể vũ trụ sẽ thuộc về nói và là kỷ phần của nó, con người luôn cảm thấy mình bị thất sủng và không hài lòng đang khi cư ngụ trong vũ trụ; tất cả những vật trói buộc con người dưới đất này đều dứt con người ra khỏi chương trình của Thiên Chúa, khỏi nguồn cội và khỏi sự yên nghỉ đời đời của nó, đồng thời để lại trong tâm hồn con người một vết thương của sự ray rứt và bất ổn, đến độ chúng không thể tự lành được; con người luôn cảm thấy một nỗi đau kín ẩn của sự gãy đổ và chia lìa, và tất cả những gì làm suy giảm sự kết hiệp cảu con người với Thiên Chúa cũng đều khiến con người không thể hòa giải với chính mình.

Jean-Baptiste Massillon

 

Trang suy niệm | Trang nhà