SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Thứ ba 26 tháng Giêng

Thánh Timôthê và thánh Titô, giám mục

2Tm 1,1-8

Lc 10,1-9

 Nhứng người thợ được gởi vào mùa gặt

Ngay sau ngày lễ Thánh Phaolô trở lại, dường như thật hợp lý khi Phụng vụ nhắc đến hai nhân vật đồng môn của Ngài: Titô và Timôthê không là thành viên của bảy mươi hai môn đệ được gởi đi sứ vụ Tin Mừng đã kể, nhưng các ngài chính thật là những “người thợ được Thầy gởi vào mùa gặt”. Mừng lễ các ngài chung với nhau đang khi nhớ đến việc Chúa gởi bảy mươi hai vị đi từng “hai người một”, khiến ta nhớ rằng công cuộc Phúc âm hóa không thể là một cuộc mạo hiểm đơn lẻ: Cả cộng đoàn đều làm chứng, nhất là tình yêu nối kết cộng đoàn với Đức Kitô và quy tụ các thành viên lại với nhau.

Giọng văn của những bức thư mà Thánh Phaolo gởi cho Ti-mô-thê “con yêu dấu của ngài” và cho Ti-tô, “người con đích thực trong đức tin” của ngài cho thấy tình yêu này, xuất phát từ Đức Kitô và mạc khải Đức Kitô, đồng thời cho thấy mối thân tình phụ tử đích thực của ngài đối với hai môn đệ thân cận nhưng cũng khác biệt này. Người thứ nhất sinh tại Lystra, bởi người cha Hylạp và mẹ Do thái, là bạn đồng hành của Thánh Phaolô và thư ký tận tụy đã cùng ngài chia sẻ lần bị bắt thứ nhất. Người thứ hai gốc dân ngoại mà Ngài dùng như một sứ giả để làm dịu đi những bất hòa và để tổ chức các cộng đoàn.

Thật lạ đẹp khi kêu cầu các Ngài chung với nhau để trong mỗi cộng đoàn Giáo hội địa phương “ơn Chúa” được khơi dậy, như thánh Phaolô đã xin nơi Timôthê.

Một nữ đan sĩ đan viện Huynh đệ Giêrusalem

 

Trang suy niệm | Trang nhà