SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Thứ hai 25 tháng Giêng

 Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.

Cv 22,3-16

Mc 16,15-18

Sự hiệp thông huynh đệ.

Thánh Phaolô không phải là vị hướng dẫn các tâm hồn mà là Đấng sáng lập các cộng đoàn. Người viết cho những cộng đoàn ấy, chính từ giữa những cộng đoàn mà các thư đã được đọc khi họ họp nhau cầu nguyện. Đức tin làm nên những mối tương quan nhân lọai như một chất men.

Chúng ta hãy khám phá xem con người này đã được nhào  nặn bởi Tin Mừng như thế nào và đã sẵn sàng để dệt nên những mối quan hệ, làm cho mối quan hệ giữa người tín hữu và Thiên Cháu được nên vững chắc ra sao, nhất là giữa các tín hữu với nhau. Con người với tất cả tính tình có thể ít hợp thời này thật ra lại là một người thợ ngoại hạng xây dựng các cộng đoàn trong tình huynh đệ và niềm vui. Người ta tưởng tượng ngài là một “con người hoàn hảo”, đơn độc trong sự tìm kiếm toàn thiện, nhưng những bức thư của ngài chứng tỏ ngài là người rất liên đới với tất cả những người mà ngài gặp gỡ và với những ai ngài đã giúp khám phá Đức Kitô. Ngài làm cho mình gần gũi họ, Ngài biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn của họ.

Đặc sủng hiệp thông mà vị tông đồ thực thi nằm ngay giữa nền thần học của ngài: Tính nhưng không của ơn cứu rỗi, đã được Đức Kitô trả giá đắt nhưng lại ban tặng miễn phí cho nhân loại. Rất lém lỉnh, Thánh Phaolô nhắc lại Abraham để làm cho kinh nghiệm Kitô hữu được bám rễ chắc.

Jean – Michel Poffet

 

Trang suy niệm | Trang nhà