|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng giêng - 2010 Chúa nhật 24 tháng Giêng CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN Thánh Phanxicô đờ Xan, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh |
|
Nkm 8,2-10 1Cr 12,12-30 Lc 1,1-4; 4,14-21 |
|
Một thân thể duy nhất Vậy điều gì làm nên sự hiệp nhất của Thân Thể Mầu Nhiệm mà tất cả chúng ta đều là chi thể, mỗi người phần mình? Điều quy tụ chúng ta lại chính là sự lắng nghe cùng một Lời là Đức Kitô Ngôi Lời Thiên Chúa mặc xác phàm. Điều làm chúng ta nên một là khi chúng ta làm như các thính giả trong hội đường ở Nazarét mà Tin Mừng hôm nay kể lại. Tin Mừng nói rằng: “Tất cả hướng mắt nhìn về Người”. Sự hiệp nhất không được xây dựng từ phía chúng ta mà từ Đức Kitô. Thánh vịnh 127 đã nói: Nếu Thiên Chúa không xây nhà thì thợ xây cũng làm việc uổng công. Sự hợp nhất là một ân huệ của Đức Kitô: Ân huệ dành cho những ai cùng nhìn về một hướng. Ân huệ dành cho những ai có cái nhìn gắn chặt vào Đức Giêsu. Ngày nay Đức Kitô không phải là Đấng có quyền tụ họp toàn dân “thành một con người duy nhất” sao? Chẳng phải chính Đức Kitô là Cửa Nguồn Nước sao? Chẳng phải Nước Hằng Sống đã vọt lên từ cạnh sườn mở toang của Người sao? Và cả Nước Vĩnh Cửu nữa? Chẳng phải Đức Kitô là Quyển Sách mở công bố Lời từ một tòa án bằng gỗ sao? Chẳng phải Đức Kitô là Quyển Sách nơi Thiên Chúa mạc khải sao? Ngài đã chẳng công bố Tin Mừng từ chiếc tòa án bằng gỗ do cây gỗ thập giá làm nên đó sao? Lm. Pascal Roland |
|
|