SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Thứ bảy 23 tháng Giêng

2Sm 1,1-27

Mc 3,20-21

 Người phụ nữ mà ta khẩn cầu 

Không chỉ bản năng sâu xa của Đức tin thúc đẩy ta cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. Không chỉ có bản năng mạnh mẽ của đức tin Công giáo. Nhưng là chúng ta hòa nhập vào một truyền thống đã đâm rễ sâu xa trong đời sống người Kitô hữu. Lời nguyện xưa nhất dành cho Đức Trinh Nữ Maria là kinh Sub tuum, dường như có từ đầu thế kỷ thứ III hay trước nữa, đưa chúng ta đến ẩn náu trong lòng thương xót. Từ thế kỷ thứ IV, ta có bản văn của thánh Ephrem: “Con không có can đảm đến gần Con Mẹ, con nài xin Mẹ bầu cử cho chúng con được ơn cứu độ, lạy Mẹ đầy lòng thương xót”.

Mọi sự đều được nói trong hai câu ấy. Nhưng nếu thái độ truyền thống này của các Kitô hữu đối với Đức Trinh Nữ Maria hiện hữu thì ta có thể tự hỏi nó hiện hữu cách nào và tại sao.

Đấng Cứu Thế là trạng sư công bình, vì người biện hộ cho chúng ta, viện dẫn quyền lợi và lý do vụ kiện của chúng ta. Người đưa ra những chứng cứ bàu chữa cho chúng ta, đó không gì khác hơn là sự cứu rỗi, máu thánh và thập giá của Người. Người thú với Cha mình chúng ta là kẻ mắc nợ, nhưng Người cũng cho thấy Người đã trả nợ cho chúng ta. Đức Trinh Nữ và các Thánh là các trạng sư của ân sủng; các Ngài khẩn cầu để Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta nhờ cuộc thương khó của Đấng Cứu Thế.

Ambroise – Marie Carré

 

Trang suy niệm | Trang nhà