SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Thứ sáu 22 tháng Giêng
Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo

1Sm 24,3-21

Mc 3,13-19

Hòa giải, sự trao đổi các ân huệ 

Trong cơn khát tính đích thực, nhiều người trẻ đã gởi đến chúng ta lời kêu gọi này: Để việc các Kitô hữu dấn thân xây dựng hòa giải trong thế giới được khả thi, nhất thiết họ phải hợp nhất với nhau. Làm sao có thể  là chứng nhân của một Thiên Chúa tình yêu mà lại để cho những chia rẽ kéo dài?

Sự hòa giải không phải là một chiều kích của Tin Mừng giữa những chiều kích khác mà là sự tóm tắt của tất cả những chiều kích đó. Hòa giải là sự diễn tả của đời sống mới mà Đức Kitô mang lại: “Trong Đức Kitô Thiên Chúa đã hòa giải với nhân lọai” (2Cr 5,19). Sự hòa giải hiểu là việc thiết lập lòng tin tưởng lẫn nhau giữa Thiên Chúa và con người, nó biến đổi những mối quan hệ giữa người với người.

Các cuộc tiến trình hòa giải chỉ có thể làm theo cách Thiên Chúa đi đến với chúng ta. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đón nhận nhân tính vào Ngài và thông chuyển cho ta sự sống của chính Ngài. Sự hiệp thông này là một trao đổi. Là sứ giả của hòa giải chính là thông chuyển sự sống của Đức Kitô, nhưng cũng đón nhận những ân huệ mà Thiên Chúa đã đặt để nơi người khác. Hòa giải là một sự trao đổi các ơn Chúa. Tất cả những ân huệ Thiên Chúa đặt để nơi mỗi người đều cần thiết, để làm cho tiếng nói của Tin Mừng có thể nghe được.

Frère Alois, Viện phụ tu viện Taizé

 

Trang suy niệm | Trang nhà