SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Thứ năm 21
Thánh Annê, trinh nữ, tử đạo

1Sm 18,6-19,7

Mc 3,7-12

 Bữa ăn hiệp nhất.

Một tấm bánh biết bao nhiêu hạt lúa; một ly rượu cả ngàn chùm nho: Những dấu chỉ của bí tích Thánh Thể diễn tả sự hiệp nhất mà chúng thể hiện. Chính vì chúng ta chia sẻ cùng một thân thể của Đức Kitô và uống cùng một chén máu Người nên chúng ta hợp thành một dân tộc duy nhất. “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta sẽ chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ  là một thân thể”. Bí tích Thánh Thể mang ý nghĩa gì thì sinh hiệu quả ấy, bí tích ấy thể hiện sự hiệp nhất của Hội Thánh và tạo điều kiện cho sự hiệp thông giữa các chi thể.

Vì ngược lại với những thức ăn thường dùng cho nội tạng của mình, chúng ta trở nên Mình và Máu Thánh Đức Kitô khi chúng ta lãnh nhận Bánh Thánh và Rượu hiến tế. Như thế, hơn hẳn thức ăn tự nhiên dành cho thân xác, sự hiệp thông sản sinh ra nơi ta những hoa trái thiêng liêng tốt hơn cả. Chúng ta ngày càng trở nên thiêng liêng, nghĩa là được biến đổi trong Đấng mà chúng ta ăn và chúng ta cùng nhau trở nên ngày càng hơn điều mà chúng ta phải là: Hội Thánh, “thân thể mầu nhiệm” của Đức Kitô!

Francois – Savier Amherdt

 

Trang suy niệm | Trang nhà