SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Thứ hai 18 tháng Giêng
Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.

1Sm15,16-23

Mc 2,18-22

Con đường hiệp nhất bên trong

Tạo nên sự hiệp nhất, tiến về sự hiệp nhất: Và phải chăng đó là sự chuẩn bị tốt lành nhất cho Chúa Thánh Thần đến trong chúng ta?

Vâng, ta cần luôn tìm kiếm sự hiệp nhất hơn nữa trong những mối tương quan giữa con người, gia đình, vợ chồng, nghề nghiệp, Hội Thánh. Làm thế nào để cuộc sống chúng ta không cứ mãi là một phản chứng đối với đức tin mà chúng ta tuyên xưng. Để được như thế, có thể ta nên bắt đầu kiến tạo sự hiệp nhất ngay nơi ta, bởi vì thường khi chính chúng ta lại là những tạo vật bị “chia rẽ, giằng co, phân tán” giữa những ước muốn làm Kitô hữu, sống thật sự niềm tin vào Đức Kitô với những nặng nề trì kéo của cuộc hiện hữu.

Những “chứng nhân cao cả”  mà chúng ta chiêm ngắm là những người nam người nữ, thường xuyên chiến đấu chống lại cá tính mạnh mẽ của họ với một sự kiên nhẫn vô bờ, và đã tìm thấy con đường của sự hiệp nhất bên trong. Dường như tất cả cuộc đời của họ đã được quy về và bị hút vào tình yêu của Thiên Chúa.

“Làm sao bạn chắc là Thiên Chúa đã ban tặng cho bạn Thần Khí của Ngài? Thánh Augustinô khuyên rằng hãy chất vấn lòng bạn. Nếu nó đầy đức Bác ái là bạn chó Thánh Thần của Thiên Chúa”!

Bertrand Révillion

 

Trang suy niệm | Trang nhà