SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Chúa nhật 17

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN
Thánh Antôn, viện phụ

Is 62,1-5

1Cr 12,4-11

Ga 2,1-11
 

Hoa quả đầu tiên của vinh quang

Tiệc cưới Cana không phải là một quang cảnh diễn trước một đám đông kinh ngạc. Các thực khách đã thưởng thức rượu ngon mà không biết nguồn gốc từ đâu. Khi bắt đầu cuộc đời công khai Đức Giêsu được nhận ra ba lần. Trước hết, người anh em họ của Người, Gioan Tẩy Giả, đã nhận ra Người qua dòng nước thanh tẩy. Sau đó, các “fan” đầu tiên đã bắt đầu theo Người. Sau cùng, Mẹ Người đã thúc đẩy Người làm dấu lạ đầu tiên hầu củng cố đức tin các môn đệ và “biểu lộ vinh quang của Người”. Nhờ sự tin tưởng và được khuyến khích bởi lời Chúa, Mẹ hướng dẫn những người giúp việc: “Hãy làm những gì Người bảo”. Sau đó, trong Tin mừng Thánh Gioan, gương mặt Đức Maria không xuất hiện nữa trừ lúc đứng dưới chân Thánh giá. Nhờ Mẹ, người ta hiểu được tổng thể về một sự sống đã sinh ra, Ngôi Lời mặc xác phàm, một sự sống được tỏ lộ ở tiệc cưới Cana và một sự sống hiến trao trên Thập giá. Chúng ta hãy đi theo con đường của Đức Kitô. Đức tin cho phép lấp đầy khoảng trống v à s ự vắng mặt. Đón nhận hành động của Đức Kitô trong đời sống chúng ta có thể làm thay đổi chúng ta tận thâm sâu. Thế nên, cần phải sung sướng uống tận nguồn Tin Mừng và nếm cảm tất cả hương vị của nó. Cơn khát thiêng liêng của chúng ta sẽ được thỏa mãn nơi đó và Đức Kitô được vinh quang nhờ vào chứng từ của tất cả những ai sống Tin Mừng.

Lm Vincent Cabanac

 

Trang suy niệm | Trang nhà