SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Thứ bảy 16

1Sm 9,1-10,1

Mc 2,13-17
 

 Giêsu Con Thiên Chúa, Con Đức Maria

Đức Giêsu sinh dưới lề luật, “sinh bởi một người phụ nữ” (Gl 4,4), tất nhiên đã chịu cắt bì, được gọi bởi một tên riêng diễn tả ơn gọi và sứ vụ mà Thiên Chúa đã giao cho Người. Và người phụ nữ ấy là Đức Maria, trinh nữ làng Na-da-rét được Thiên Chúa tuyển chọn. Chính nhờ công trình của Thánh Linh mà Đức Maria được thụ thai, bởi ý muốn Thiên Chúa Mẹ đã sinh ra Đấng mà chỉ Thiên Chúa mới có thể ban cho nhân loại. Đấng Tối Cao tự trở nên thấp hèn, sự vô hạn trở thành hữu hạn, cái vĩnh cửu trở thành thời gian, sức mạnh trở thành yếu đuối, sự bất tử trở thành loài hay chết và Thần Khí trở thành xác thịt: Điều ấy xảy ra trong cung lòng Đức Maria. Vâng! Thần Khí Thánh đã ngự xuống trên khả năng có thể trở thành Mẹ của Đức Maria và đã biến đổi tình mẫu tử tự nhiên thành siêu nhiên: Hoa trái được chúc phúc trong lòng người phụ nữ ấy chính là Đức Giêsu, là phúc lành của Thiên Chúa đã hứa cho Abraham từ nay trở thành xác phàm, làm người, hầu cho mọi dân nước được chúc phúc. Nơi Đức Maria, “Mảnh đất đã sinh hoa trái; Thiên Chúa,  Chúa chúng ta đã chúc lành cho chúng ta” (Tv 67,7). Phúc lành mà các tư tế đã lặp lại không biết bao lần “Ước gì Chúa tỏ lộ nhan Người”, cuối cùng đã được thực hiện: Đó chính là dung nhan Đức Giêsu thuộc dân tộc Israel, Con Đức Maria!

Enzo Bianchi

 

Trang suy niệm | Trang nhà