SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Thứ sáu 15

1Sm 8,4-22

Mc 2,1-12

 “Nếu Ngài muốn…”

Ngay từ đầu tin mừng Thánh Mác-cô, Đức Giêsu đã công bố nước Thiên Chũa đã gần đến và Người thực hiện điều đó bằng lời nói và hành động. Tin mừng này được dành cho tất cả, kể cả những ai bị coi là không trong sạch hay bị loại ra bên lề cuộc sống xã hội theo luật Do Thái. Ở đây, một người phong hủi bẻ gãy khoảng cách mà Lề Luật  thiết lập và đến tìm Đức Giêsu, nhìn nhận Người là Chúa trong lời nói cũng như hành động. Anh ta không đòi hỏi gì cả nhưng khơi ước muốn và sự tự do của Đức Kitô: “Nếu Ngài muốn Ngài có thể khiến tôi nên sạch”.

Đến lượt mình Đức Giêsu cũng không dừng lại ở những thiết định của Lề Luật mà còn để cho sự ô uế chạm đến mình khi Người chạm đến anh ta. điều quan trọng đối với Người là người đàn ông này tìm lại được không chỉ sức khỏe mà là sự hiệp thông sự sống với mọi người trong xã hội. Qua cử chỉ ấy Đức Giêsu cho thấy chẳng có gì ô uế hay bị loại trừ. Ơn cứu rỗi đã đến cho người này, là chứng từ cho tất cả những ai sẽ đón nhận ơn ấy sau này. Điều kinh ngạc chính là người phong được chữa lành ấy, một cách nào đó đã trở nên “người đầu tiên loan báo Tin Mừng”. Bởi vì, chẳng được lệnh sai đi mà “anh đã bắt đầu loan truyền và công bố Tin Mừng này”.

Chúng ta làm thế nào để khám phá ra ơn cứu độ của Thiên Chúa đang hoạt động hôm nay?

Christophe Roucou

 

Trang suy niệm | Trang nhà