|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng giêng - 2010 Thứ năm 14 |
|
1Sm 4,1-11 Mc 1,40-45 |
|
Biện phân sự hiện diện Khi chúng ta cử hành bí tích Thánh Thể trong phụng vụ Thánh, chúng ta khám phá ra mình được mời gọi sống một cuộc sống bí tích, một cuộc sống mà chúng ta không ngừng ý thức về vai trò chúng ta đảm nhận, trong lịch sử thánh của sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa, cho tất cả các thế hệ. Một trong những cám dỗ lớn nhất của đời sống chúng ta là từ chối vai trò dân được tuyển chọn và để cho chúng ta bị cuộc sống hằng ngày quấn lấy. Không có lời Thiên Chúa liên tục nâng chúng ta lên tầm mức dân Chúa tuyển chọn, chúng ta sẽ là hoặc trở thành những con người tầm thường, tù nhân của những lời than vãn, ta thán xuất phát từ cuộc chiến đấu để sinh tồn hằng ngày. Không có Lời Thiên Chúa, đời sống chúng ta sẽ không còn ý nghĩa gì, không còn năng lượng và sự sinh động. không có Lời Chúa, những đau khổ và khó khăn của chúng ta có thể dập tắt Thần Khí Đấng linh hoạt chúng ta, và làm chúng ta trở thành nạn nhân của hối hận và cay đắng. Chúng ta cần đến Lời Chúa được đọc và giải thích bởi Đấng đồng hành với chúng ta trên đường đời và biểu lộ cho chúng ta sự hiện diện của Người, sự hiện diện mà trước tiên chúng ta khám phá ra trong tâm hồn cháy bỏng của mình. Chính sự hiện diện ấy khuyến khích chúng ta biết làm cho tâm hồn cứng cỏi của mình ra mềm mỏng và trở nên hiểu biết. Sự nhận biết này cho phép chúng ta mời Đấng đã chạm vào tim mình đến chia sẻ sự thân mật trong cõi lòng ta. Henri J.M.Nouwen. |
|
|