|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng giêng - 2010 Thứ tư 13 |
|
1Sm 3,1-20 Mc 1,29-39 |
|
“Các anh sẽ làm những việc lớn hơn Môsê” Chúng ta không bao giờ được quên rằng, Đức Kitô chỉ làm công việc đặt nền móng của nước Thiên Chúa dưới thế này, và nếu Người đã thiết lập Hội Thánh, huấn luyện các tông đồ, để lại các bí tích, chính là để cho ơn cứu độ nhân loại mà Người rất tha thiết được tiếp tục thể hiện, và rằng thân mình mà Người là tế bào đầu tiên, được lớn lên và qui tụ lại nơi Người. Là mục tử tốt lành, Người thương xót những con người anh em của mình mà không biết đến Chúa Cha, và ước muốn của Người là quy tụ tất cả những con chiên tản lạc lại, Người đã nói với các tông đồ rằng: “Các anh sẽ làm những việc lớn lao hơn Môsê” và lời nói này không làm chúng ta ngạc nhiên. Ít nhất lời ấy cho chúng ta thấy rằng Người muốn dùng chúng ta để tiếp tục công cuộc của Người. Nhưng để được vậy, Người dùng đến những dụng cụ hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn và dự định của Người. Tuy nhiên, kết quả ấy chỉ có thể đạt được tùy theo mức độ mà các môn đệ “ở lại trong Người”, hầu nhận được nguồn ân sủng, hiệp thông với cái nhìn và ước muốn của Đức Kitô. Người biết rằng một sự kết hợp mật thiết với Người sẽ lập tức làm cho công cuộc thầm kín nhất đựơc trổ sinh hoa quả biết bao. Một công việc bé nhỏ nhất được hoàn thành trong sự kết hợp mật thiết với Chúa sẽ sinh hiệu quả hơn cả khối công việc có chất chứa trong đó những dự tính của con người. Lm. Paul Marie de la Croix |
|
|