SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Thứ bảy ngày 9

1 Ga 5, 14-21

Ga 3, 22-30

Đức Maria dẫn đưa nhân loại
vào mối tương quan với Ba Ngôi

Đây thần sứ ngỏ lời với Đức Maria, đây cuộc đối thoại của Mầu Nhiệm Truyền Tin, đây một thiếu nữ rất trẻ mà tiếng “Thưa vâng” được chờ đợi, tiếng “thưa vâng” không thể thiếu để hoàn tất công cuộc tạo dựng và, chính trong nơi sâu kín của lòng cô mà vận mệnh thế giới được quyết định. Kể từ nay, không còn là vấn đề của đám đông, của những đại hội nơi con người ồn ào náo nhiệt. Mà bây giờ là chuyện của bí mật tình yêu đang thì thầm tận đáy tâm hồn. Bây giờ là vấn đề bên trong, nơi mỗi người được giải thoát khỏi cái bên ngoài, mỗi người mang trong mình cái vĩnh cửu, mỗi người có thể trở thành một khoảng không vô tận cho người khác, một chất men của sự tự do và sự cao cả.’

Cùng với Đức Giêsu trong cung lòng Đức Maria, người ta thấy một nhân loại mới đã được tạo thành, trong suốt, hoàn toàn lột bỏ tất cả, một nhân loại mang tính bí tích. Chính trong cái nhân tính hoàn toàn trần trụi của Đức Giêsu Kitô, một nhân tính không còn có thể nói “tôi”, không thể chiếm hữu gì nữa, và chỉ làm chứng về Thiên Chúa thôi, mà Thiên Chúa sẽ xuất hiện và tỏ lộ ra như một Đấng hoàn toàn không có gì và cho đi tất cả. (…)

Mầm sống đang triển nở trong cung lòng Đức Maria chính là tạo vật mới này, trước đó chưa có, nay bắt đầu hiện hữu, thật sự được tạo thành bởi Ba Ngôi chí thánh, như mọi tạo vật có giới hạn khác và sẽ luôn là thế, không bao giờ là Thiên Chúa.

Maurice Zundel

 

Trang suy niệm | Trang nhà